Cái kết thảm của đòn ghen

Thứ ba, 07/10/2014 10:01

(Cadn.com.vn) - Mới hơn 7 giờ ngày 29-9-2014, phòng xử án của TAND tỉnh Khánh Hòa đã chật kín người đến dự khán phiên xét xử Văn Tấn Sơn (1988, trú 18/9-Hà Thanh, TP Nha Trang, Khánh Hòa) về tội giết người. Khác với những phiên tòa khác, gia đình bị hại không đem di ảnh con mình, không khăn tang, áo trắng đến tòa để đòi sự công bằng. Phía gia đình bị cáo, bà Trần Thị Hai (mẹ của Sơn) ngồi co ro một góc, lâu lâu nhìn con đang cúi trước vành móng ngựa mà nước mắt lăn dài.

Huỳnh Vũ Trung (1984, trú thôn Thanh Minh, xã Diên Lạc, H. Diên Khánh, Khánh Hòa) và Nguyễn Thị Huỳnh My (1978, trú thôn Trà Giang, xã Lương Sơn, H. Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận) có quan hệ yêu nhau nhưng đến tháng 3-2014, do Trung nhiều lần đánh đập My nên hai người chia tay. Sau đó, My gặp và có tình cảm yêu thương với Sơn. 8 giờ ngày 5-5-2014, Sơn và My đang đi ăn sáng với nhau thì Trung gọi điện thoại cho My và hẹn gặp để nói chuyện nhưng My tắt máy. 5 phút sau, Trung tiếp tục gọi điện cho My và hẹn đến quán “Góc café” ở thôn Trung, xã Vĩnh Trung, TP Nha Trang để nói chuyện. Nghe vậy, Sơn nói để Sơn đi cùng bảo vệ My và không quên mang theo 2 con dao nhọn.

Sơn điều khiển xe máy chở My đến quán “Góc café”, nhưng không vào cùng người yêu mà đi sau, ngồi một bàn khác để quan sát. 10 giờ cùng ngày, Trung đến và ngồi chung bàn với My. Ngồi một lúc, Trung lấy xe máy đi mua một hộp dao lam, sau đó quay lại nói với My: “Nếu em chia tay anh thì anh sẽ tự tử” và lấy một lưỡi dao lam tự cắt vào tay mình thì My giật lại. Trung tiếp tục ngồi nói chuyện, cầm tay, vuốt ve và rủ My đi nhà trọ để “tâm sự”. Ngồi bàn bên cạnh, thấy Trung “giở trò” với người yêu của mình, Sơn nổi cơn ghen, đạp bàn, rút dao lao đến chỗ Trung. Dính liền 2 nhát dao, Trung hoảng hốt vùng chạy, nhưng được một đoạn thì gục ngã, mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Bị cáo Văn Tấn Sơn trước vành móng ngựa.

Sau khi đâm Trung, Sơn chở My về nhà mình cất con dao rồi tiếp tục chở My ra Ninh Hòa. Trên đường đi, Sơn gọi điện thoại cho bạn kể lại sự việc và nhờ bạn đưa ra đầu thú. 20 giờ 20 cùng ngày, bạn đưa Sơn đến CA tỉnh Khánh Hòa đầu thú.

Tại phiên tòa, Sơn cho rằng chính My là người xúi giục mình mua con dao thứ 2 (vì trong phòng trọ đã có sẵn 1 con dao) để giết Trung. Theo Sơn, đêm 28-4, Trung đã đến chỗ làm của My bắt cóc My chở về phòng trọ đánh đập, cắt tóc, đốt quần áo. Sau đó My trốn được. Vì bị Trung đánh đập, hành hạ nên hôm sau My nói với Sơn rằng “Có giết thì giết cho chết, không nó giết chết em”. Sơn cũng khai rằng nếu mình không ra tay thì My chia tay và vì sợ My bỏ mình nên Sơn mua thêm một con dao.

Sơn sinh ra trong gia đình có 4 anh chị em, học đến lớp 7 thì nghỉ, rồi mưu sinh bằng nghề bốc vác thuê. Bà Trần Thị Hai (mẹ Sơn) cho biết, khi thấy Sơn quen một cô gái lớn hơn đến 10 tuổi, bà đã khuyên can nhưng Sơn không nghe. Vậy rồi cái kết ngoài sức tưởng tượng đã xảy ra. “Nhà tôi không làm gì ra tiền, nhưng cũng ráng lo chạy vay mượn được 12 triệu đồng để lo tiền ma chay cho gia đình bị hại chứ chưa bồi thường được đồng nào”, bà Hai nói. Thông cảm với hoàn cảnh của bà bị cáo, bà Gái (mẹ của bị hại) chỉ yêu cầu bồi thường 40 triệu đồng mai táng, trong đó trừ đi 12 triệu đồng gia đình bị cáo đã đưa, còn lại 28 triệu đồng.

Đại diện gia đình bị hại tại phiên tòa.

Anh Huỳnh Vũ Trung sinh ra trong gia đình có 5 người con, Trung là con út. Vì gia đình khó khăn nên chỉ học tới lớp 4, Trung nghỉ, ở nhà làm thuê làm mướn kiếm sống. Sau đó, Trung lên Ninh Hòa phụ việc cho người bà con và quen biết qua mạng với một cô gái quê Quảng Nam. Trung chở người yêu về giới thiệu với gia đình, nhưng nhìn cô gái “không được ưng ý” nên gia đình ngăn cản. Tuy nhiên, do Trung đòi chết, gia đình đành phải chấp nhận, cho sống chung nhà chứ không tổ chức cưới hỏi. Sau đó, vì không chịu được khổ nên người đó đã bỏ đi biệt tích, để lại con gái 1 tuổi cho bà mẹ Trung nuôi dưỡng. “Vợ” bỏ đi, Trung lại gặp My và hai người từng có thời gian quấn quýt bên nhau. Tuy nhiên, vì Trung quá vũ phu nên My quyết định chia tay và đến với Sơn. Kết cục của hành động chia tay dẫn đến án mạng xảy ra.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt Văn Tấn Sơn 20 năm tù về tội “Giết người”. Cái kết đau lòng này khiến những người dự khán phiên tòa không khỏi chạnh lòng.

P.V